Trăng Liềm


Ánh Trăng Liềm dìm mình trong hồ tắm

Sao mỹ miều, duyên dáng quá Trăng ơi?

Rất gọn thon, quyến rũ, đẹp tuyệt vời

Chờ tôi với, đêm nay cùng bơi lội.

 

Nhưng tôi vẫn chần chờ chưa xuống vội

Vì e rằng Trăng thẹn mất đi thôi!

Và khá lâu tôi lưỡng lự mãi ngồi

Bên hồ tắm, ngắm Trăng Liềm mảnh khảnh.

 

Đêm mùa Thu, thiu thiu gió mát lạnh

Nhưng nước hồ rất ấm và trong xanh

Lúc nhảy vô, mặt nước hóa chòng chành

Trăng hoảng sợ, vỡ tan tành muôn mảnh!

20060425




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả