Diệu Ca Bát Tự Thi
Em thư thả rong chơi và tìm kiếm
Vườn của anh hoa trái bốn mùa tươi
Em hái đi, nhớ để lại nụ cười
Cho mưa gió không làm cây xiêu vẹo
Em lơ đãng sẽ làm cây khô héo
Và suối trong rồi sẽ cạn dòng thôi
Bóng cây cao làm chỗ mát em ngồi
Chùm nhãn ngọt no tròn đôi mắt biếc
Chim bát tự kéo nhau về dự tiệc
Mùa hạ thơ nắng gió lá reo vui
Khi mưa về mây sương sẽ ngậm ngùi
Em giữ lại chùm nho xinh vừa chín
A đẹp quá làn mây che tóc mịn
Rủ nhau về thả lỏng đậu trên lưng
Mùa thơ vui từng câu rạng rỡ mừng
Lời thi tứ tình diệu ca bát chánh
Nguyên Đỗ
08072002