Lẩn tránh

LẨN TRÁNH

Còn chút gì cho em nữa không anh?

Dẫu không yêu ta vẫn là bè bạn

Khi gặp em, sao vội vàng lẩn tránh

Trong mắt trong, rơi ... mất ... bóng hình nhau


Em nhớ anh, thức suốt cả đêm thâu.

Trong giấc nồng, vô tình anh có thấy

Một thoáng thôi, em gọi anh thức dậy

Đến bên em, dù chỉ là mộng du


Em tìm anh... vô vọng giữa sương mù

Tên anh đó ... em gọi nghe òa vỡ

Đến bên nhau, rất gần, anh sao nỡ

Vội quay đi, mặc em .. lệ rơi đầy ?!?



31/12/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả