Trở Về

Lâu lắm mới về lại chốn xưa
Trang thơ Tín Hữu bước chân thưa
Khu vườn quạnh vắng khô cằn cỗi
Thập giá chơ vơ thu cuối mùa

Suy niệm lặng thinh mắt khói mờ
Lời kinh sám hối nghẹn tâm tư
Mải vui bến lạ con quên Chúa
Đường đến phủ rêu Chúa vẫn chờ

Quét dọn ngôi nhà Cha dấu yêu
Vườn hoang thôi hết bóng tiêu điều
Từ nay con hứa siêng thăm viếng
Để Thập Tự Hình bớt quạnh hiu

Xin Chúa khoan dung lòng thứ tha
Dại khờ trôi nổi tháng ngày qua
Phù vân một kiếp đời đeo đuổi
Lúc đắng cay rồi mới nhớ Cha




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả