Kinh Chiều

Chiều thinh lặng, niệm suy tìm đến Chúa

Cõi mênh mông, khoảng trống vắng bơ vơ

Ngài ở đâu sao vẫn mãi ơ thờ

Giữa ranh gạch, đức tin lòng gợn sóng

 

Hoàng hôn xuống, mây chiều trôi lững thững

Vẳng đâu đây, kinh nguyện ngõ xa xăm

Thoáng bình yên, trong nỗi nhớ êm đềm

Nơi chốn cũ của thời vùng ký ức

 

Hồn lắng đọng, chiều buông rơi nắng nhạt

Tâm nguyện cầu sương khói tỏa trầm hương

Thấm yêu thương tình Chúa trải lan tràn

Mình nhỏ bé trước bầu trời ánh sáng

 

Con chẳng biết dâng gì cho xứng đáng

Đây xác hồn năm tháng héo hao mòn

Giữa tay Ngày sao dấu được tâm can

Trọn một kiếp đời con Ngài thấu cả

 

Trời dần tối, xin thêm lần tẩy xóa

Con trở về nương náu bóng Cha hiền

Bao vết thương, cũ, mới vướng ưu phiền 

Để cho Chúa chữa lành trong cảm hóa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả