EM CŨNG CỐ
Em cũng cố quên đi màu tim tím
Cho màu hồng nhen nhúm ở trong tim
Muốn tô cho sắc thắm chớ đắm chìm
Nhưng cố mãi mà sao không quên được
Em cũng muốn màu hồng luôn óng mượt
Má xinh tươi tha thướt tuổi mộng mơ
Nhưng bao năm chua xót vẫn chưa mờ
Dù cố lắm vẫn vơ không lay chuyển
Em đây muốn tình buồn theo gió quyện
Bay thật xa chẳng quyến luyến trong tim
Tâm tư em sẽ êm thắm im lìm
Để an hưởng đắm chìm trong cỏi mộng
Nhưng làm sao hồn em không lồng lộng
Chuỗi ngày buồn nhung nhớ những ngày qua
Ừ cố vui cho ký ức nhạt nhòa
Nhưng khó lắm chắc đến già cũng thế
Em về hong lại cuộc tình
Tìm trong dư ảnh bóng hình người xưa