Hoài cố quận
(Hồi văn cách lưỡng đầu xà thuận nghịch)

Trôi hoài khói trắng khói hoài trôi
Lời hẹn thương ai thương hẹn lời
Cánh mỏi bay hoài chim mỏi cánh
Môi mềm rót mãi rượu mềm môi
Bến còn biển  cạn biển còn bến
Đời đổi nhiều khi nhiều đổi đời
Lối cũ vườn sau còn cũ lối
Vơi đầy nỗi nhớ nhớ đầy vơi
 
Trôi hoài khói trắng hoài trôi
Lời hẹn thương ai hẹn lời
Cánh mỏi bay hoài mỏi cánh
Môi mềm rượu rót mềm môi
Bến còn biển cạn còn bến
Đời đổi nhiều khi đổi đời
Lối cũ vườn sau cũ lối
Vơi đầy nhớ nhớ đầy vơi
 
Trôi hoài khói hoài trôi
Lời hẹn thương hẹn lời
Cánh mỏi bay mỏi cánh
Môi mềm rượu mềm môi
Bến còn biển còn bến
Đời đổi nhiều đổi đời
Lối cũ vườn cũ lối
Vơi đầy nhớ đầy vơi
 
Trôi hoài hoài trôi
Lời hẹn  hẹn lời
Cánh mỏi mỏi cánh
Môi mềm mềm môi
Bến còn còn bến
Đời đổi đổi đời
Cũ lối lối cũ
Vơi đầy đầy vơi

 

Trôi hoài trôi
Lời hẹn lời
Cánh mỏi cánh
Môi mềm môi
Bến còn bến
Đời đổi đời
Cũ lối  cũ
Vơi đầy vơi



Trôi hoài khói trắng khói hoài trôi
Lời hẹn thương ai thương hẹn lời
Cánh mỏi chim hoài bay mỏi cánh
Môi mềm rượu mãi rót mềm môi
Bến còn biển  cạn biển còn bến
Đời đổi nhiều khi nhiều đổi đời
Lối cũ còn sau vườn cũ lối
Vơi đầy nhớ nhớ nỗi đầy vơi

Trôi hoài trắng khói hoài trôi
Lời hẹn ai thương hẹn lời
Cánh mỏi  hoài  bay mỏi cánh
Môi mềm rót rượu mềm môi
Bến còn cạn biển còn bến
Đời đổi khi nhiều đổi đời
Lối cũ sau vườn cũ lối
Vơi đầy nhớ nhớ đầy vơi


 
Trôi hoài khói hoài trôi
Lời hẹn thương hẹn lời
Cánh mỏi bay mỏi cánh
Môi mềm rượu mềm môi
Bến còn biển còn bến
Đời đổi nhiều đổi đời
Lối cũ vườn cũ lối
Vơi đầy nhớ đầy vơi

Trôi hoài hoài trôi
Lời hẹn  hẹn lời
Cánh mỏi mỏi cánh
Môi mềm mềm môi
Bến còn còn bến
Đời đổi đổi đời
Cũ lối lối cũ
Vơi đầy đầy vơi


Trôi hoài trôi
Lời hẹn lời
Cánh mỏi cánh
Môi mềm môi
Bến còn bến
Đời đổi đời
Cũ lối  cũ
Vơi đầy vơi


Chu Ha




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả