Trả lại
Trả lại em một cái nhìn rất vội
Khi quay đi, không ngoảnh lại bao giờ
Trả lại em, nồng cháy những bài thơ
Trao vội vã trong những ngày mong nhớ
Trả lại em, mối tình đầu dang dở
Yêu đơn phương sao vụng về khờ dại
Trả lại em, xin anh đừng ngần ngại
Trả cho em, trái tim thuở ban sơ
Anh lấy mất hôm nào em chẳng nhớ
Nhưng anh ơi...
Trả cho em, rồi em lại thẫn thờ
Mồi tình đầu sao nay đã nát tan
Trái tim hôm nào, sao đầy rạn vỡ
Bài thơ ấy sao nay không còn nữa?
Cháy hết nữa rồi cũng chỉ bời tình em
Giá ngày xưa, em biết lặng im
Để hôm nay, ta vẫn là bè bạn
Giá ngày xưa, em không mải tìm
Tình anh đó, trong vô vọng, đớn đau
Thôi từ này, nếu lỡ có gặp nhau
Em sẽ xem đây chỉ là kỷ niệm
Mở cửa lòng, tình hỡi hãy bay đi
Em sẽ thôi chẳng lưu luyến làm chi
Ta lại là hai tâm hồn thanh thản
9/1/2003