NGÀY LỄ MẸ
NGÀY LỄ MẸ
(Nhớ ngày giỗ Mẹ - Thương gửi MT)
Ngày lễ Mẹ, muôn
đóa hồng tươi thắm
Những người con dâng tặng Mẹ kính yêu
Chỉ riêng con đau xót, khóc thật nhiều
Ngày lễ Mẹ, cũng là ngày giỗ Mẹ
Ngư
ời ta vui, quây quần bên gối Mẹ
Con đau buồn khi vắng bóng mẫu thân
Tủi thân con, nước mắt vẫn tuôn dòng
Đời thiếu Mẹ , nỗi lòng con trống vắng
Ngày giỗ Mẹ, m
ắt lệ sầu cay đắng
Khói nhang buồn, hồn Mẹ ở nơi đâu !?
Xin kính dâng lời con trẻ nguyện cầu
Mẹ an hưởng bình yên nơi tiên cảnh
Hồng Phúc
050506
Vần thơ sưởi ấm hồn ly khách
Tiếng nhạc ru lòng mộng cố hương
Thi hữu muôn nơi cùng xướng họa
Tình người đầm ấm quyện từng chương