Món quà vô ý nghĩa
Đời nặng nợ xoay vòng quanh cơm áo
ngày trở về khóc ngất giữa đoạn trường
dáng Mẹ hiền thoáng mờ trong khói hương
vành khăn trắng vội trùm lên đầu trẻ.
Đời tha hương kịp quỳ bên gối Mẹ
tha cho con đứa bất hiếu trở về
để từ đây nơi đất lạ nảo nề
con vĩnh viễn làm thân trẻ lạc.
Hơn hai mươi năm đầu xanh nhuốm bạc
cứ lần lựa chờ xa mã hồi hương
để cuối cùng cũng vượt dặm trường
nhưng quá trễ ,Mẹ ra người thiên cổ.
Đời con hối khi quan tài xuống huyệt mộ
Mẹ mõi mòn không chờ được đứa con xa
muốn bất ngờ về thăm để làm quà
nhưng đã hết món quà vô ý nghĩa.
Fri May 05, 2006 3:14 pm