Hỏi


 
Cuộc tình như hai đường thẳng
cùng chạy song song dòng đời
chạy hòai không chung giao điểm
nên hai trái tim lẻ loi
 
Ngày là lo toan tất bật
cơm áo, bill bủng, gạo tiền
con cái, đời thường, tranh chấp
giàu sang, nghèo túng, bon chen
 
Để rồi trái tim chai đá
lánh xa vị ngọt của tình
yêu _ dưng thành xa xí phẩm
ngã rồi chợt sợ đứng lên
 
như con chim bị trúng tên
ngỡ chẳng bay lên được nữa
để rồi sợ hãi bóng đêm
sợ dậy giấc mơ khao khát
 
đường đời chông gai tấp nập
biết có khi nao hỏi lòng
cần không vòng tay, gối ấp
tuổi già, bóng xế , long đong ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả