Bây Giờ
Đường bây giờ đường buồn hơn hôm trước
Có... người đi quên những bước chân về
Thời gian qua mấy ai tìm lại được
Dưới mưa chiều đường trắc trở, lê thê
Tình bây giờ tình làm thinh không nói
Mộng dần tan trên những lối độc hành
Lén, ánh mắt tìm nhau như rất vội
Phố thưa người vẫn lạc mất ngày xanh
Từ bây giờ sợi chiều thay sắc tím
Màu tương tư (chẳng ai hẹn để chờ!)
Màu thủy chung (hay màu không trọn vẹn?)
Khéo vẽ vời, đau cung bậc bài thơ
Thơ bây giờ bàn tay run run viết
Từng xót xa mình chỉ biết riêng mình
Trái tim đập bàng hoàng chi những nhịp
Gọi mùa về hay đợi cuộc hồi sinh
Nên… bây giờ và ngày sau sẽ khác
Vòng bánh xe lăn mãi, rất âm thầm
Rất âm thầm vẫn in hằn mất mát
(đã… vô tình nghiền nát một vùng trăng)
050606