Yêu Bằng Thơ

Chị bảo rằng thôi hãy cứ yêu đi
Để làm thơ cho những gì khắc khoải
Chữ tình yêu bây giờ sao nghi ngại
Dẫu biết rằng chỉ ngần ấy, là thơ

Chợt thấy mình tội lỗi đến ngu ngơ
Yêu bằng thơ và đợi chờ bằng mộng
Giữa trái tim dành ra chi khoảng trống
Như... yêu người, tình rát bỏng trang thơ

Anh bảo rằng ngày tháng sẽ bơ vơ
Nếu đường mơ em hững hờ khép lại
Chữ tình yêu bây giờ sao nghi ngại
Là hoang đường nhưng biết mấy trở trăn

Chủ nhật buồn, quỳ dưới Chúa, ăn năn
Dẫu Chúa thương chưa một lần trách tội
Vẫn cúi đầu như chiên con sám hối
Muốn tìm về ngày tháng với bình yên

Chữ tình yêu, chữ ấy viết nghiêng nghiêng
Chiếc bóng ngã, những muộn phiền đọng lại
Thơ thương đời hay thơ thương ai đấy
Khóc cho tình trên trang giấy, mà đau...

Thôi chị ơi, em chẳng viết nữa đâu
Những dòng thơ có nhuốm màu kỷ niệm
Thôi anh ơi, đừng trao em sắc tím
Kể, vui gì những câu chuyện hợp tan

Yêu bằng thơ mà tim cứ vương mang
Khóc bằng thơ, mi ngỡ ngàng lệ chảy
Tâm hồn em khác gì đâu trang giấy
Dẫu biết rằng chỉ ngần ấy, là thơ...

050606




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả