Đón nắng xuân
Nắng êm ả về đồng xanh thăm mạ
Gió vờn bay em thả những giấc mơ
Nồng nàn hương, con tim đập dại khờ
Hôn chiếc bóng...làm thơ em gởi gió
Nắng ươm xanh, tình thơ ươm ngọn cỏ
Bóng anh về từ ngõ vắng hàng cau
Đọt trầu vàng nhìn nắng đổ lao xao
Hoa cau trắng ngọt ngào thơm ngan ngát
Đông vừa tàn con suối rừng man mác
Róc rách reo ca xuân hát nắng vàng
Anh ghé lại tưng bừng khúc ca vang
Xuân rón rén.. bàng hoàng... hư hay thật?
Đông gian nan anh đi mùa gió bấc
Hoa cỏ sầu chất ngất lối hoàng hôn
Ngàn cơn gió gởi người vạn nụ hôn
Sương tuyết lấp tình chôn ngày băng giá
Xin dừng chân nghe thì thầm hoa lá
Bóng nắng về đời đã vội hồi sinh
Mắt biếc xanh mừng giọt nắng lung linh
Tay nắm chặt ân tình từ muôn kiếp
Dỗ giấc đêm xuân mộng lành thiêm thiếp
Vạn ngôn từ tiền kiếp rối hồn nhau
Vạn bài thơ tình ái đậm sắc màu
Say thương nhớ... chiêm bao về gõ cửa
Lạc rừng yêu... sưởi tình bên ngọn lửa
Gió tàn đông nghiêng ngửa đứng thẫn thờ
Em gói đời trao ai bức tình thơ
Nghìn năm gió thổi mơ khu rừng cũ
Đã bao mùa bão giông phiền ủ rũ
Gió hờn ghen... mưa lũ ngập linh hồn
Vẫn đón xuân em nghe nỗi bồn chồn
Mùa trăng cũ... nụ hôn vừa bay bổng