Của Riêng Chàng


 
Em hóa thành hạt sương
   Đọng ở trên mi mắt
      Lăn dài trên khuôn mặt
         Ôm người mình vấn vương
 
Mỗi khi thấy đôi môi
   Em ước là điếu thuốc
      Để em sẽ mãi được
         Anh nghiền đến suốt đời
 
Khi anh cần im lặng
   Tìm ý tưởng gieo vần
      Em là trang giấy trắng
         Trên tay anh ngủ ngoan
 
Em nhập vào buổi chiều
   Rơi xuống vai nghe lén
      Anh thì thầm với biển
         Bảo em rất đáng yêu
 
Em khám phá ra rằng
   Anh lãng mạn ghê lắm
      Trong đáy hồn sâu thẳm
         Nhốt em của riêng chàng
 

                            Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả