Chiếc độc bình nạm ngọc

Trông tìm mãi chiếc độc bình nạm ngọc

Cắm nhành hoa của ngày tháng cưu mang

Lòng bình đây trong trắng, dẫu ố loang

Nước Thánh sạch không còn mang tội lỗi

 

Tình tuyệt đối là tình yêu thiên thượng

Ngài trong con sao cứ mãi trông tìm?

Hành trang đây: là lời Chúa trong tim

Con trực ngộ không kiếm tìm hư ảo

 

Đi với Chúa trong tấm lòng thơm thảo

"Tình yêu thương tràn ngập ánh chiêu dương "*

Lòng nhẹ nhàng thanh thản chẳng sầu vương

Trao gánh nặng trên con đường vất vả

 

Về nhà Cha tràn đầy ơn phúc lạ

Đức cao dầy, con vui thỏa hôm nay

Bỏ hư vinh , tủi nhục với đọa đày

Để trong trắng trong một ngày tươi mới

 

Ơn phước đó, đem tình yêu phơi phới

Trao vị tha, không vụ lợi cho mình

Quy về danh vinh hiển : Đức Thánh Linh

Ba Ngôi Chúa, ôi mối tình miên viễn !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*Trích lời Nhạc của Vĩnh Phúc Bài " Bước với chúa yêu thương "

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả