Em An Thái
Anh vẫn nhớ chạy băng đồng An Thái
Một ngày đông trời lạnh nước tung lên
Lạnh run run khi tới chỗ uống liền
Rượu Bầu Đá một hơi mà nóng cháy
Năm sáu mạng con trai ngồi chụm lại
Mừng cô dâu chú rể một đời vui
Chợt thấy em, má ửng đỏ, mỉm cười
Ly rượu ấm anh buông quên cả uống
A ha ha! Tên si tình xứ ruộng
Cả một bầy cười ha hả chọc anh
Em vội quay sau cái liếc thật tình
Anh ngơ ngẩn nhìn theo em một chặp
Rượu Bầu Đá thúc anh đi tìm khắp
Bữa tiệc vui nói chuyện lạ đông tây
Mà đôi mắt nhìn âu yếm đắm say
Em An Thái - gái quê hiền diễm lệ
Nguyên Đỗ