Trần Đồng Dương
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hoài niệm chiếc cầu

Hò ơi.... Cầu Bến Hải
có ai đếm nhịp
Khi đôi bờ ngăn cách tình thương
Một kẻ đến
phương trời cách biệt
Người ở lại
gánh những hoài mong

Ta bước theo
dòng người Nam trú
Tuổi lên ba với nét sợ run
Ôi !....
ngây thơ và nhỏ bé
Tựa lòng cha
nấp tránh mắt người

Xuống bến tàu 
xa quê từ ấy
Rồi lênh đênh
bể cả xuôi dòng
Vào miền Nam
nương chốn tự do
Theo năm tháng lớn theo đời

Rồi tìm đến
cây cầu gãy đổ
Nhìn dòng sông
thương nhớ mẹ cha
Nhớ năm xưa
đưa con rời bến
Nay yên mồ
đáy mộ hoang vu

TDD
05.05.06


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả