Lời Kinh Chiều Sám Hối

Chiều u muội lạc đường con mất Chúa
Ôi Thiên Đàng tầm với quá xa vời
Mà trần gian đầy múa rối trò vui
Lòng yếu đuối con lao đầu vực thẳm

Chiều sương lạnh chảy lăn dài má đẫm
Tỉnh giấc hồng nào có thấy bình yên
Con ngỡ ngàng bất chợt thấy mơ huyền
Chỉ là cớ quỷ ma dùng cám dỗ


Con đã mất chính mình khi biện hộ
Che nhuốc nhơ bằng trốn lánh tình Cha
Mang phận hèn ươm tội lỗi ngày qua
Xin tha thứ  Chúa ơi...con phạm tội !

Lời kinh muộn giữa trời chiều sám hối
Xin đỡ nâng chỉ dẫn lối đường ngay
Chúa xót thương đời tháng mỏi ngày dài
Ngài bên cạnh an tâm con vững bước




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả