Dòng Sông Nơi Anh
Một thời
Dòng sông nơi Anh
Mang những con sóng trắng
Chạy tít về miền
Ước vọng biếc vô biên
Như trẻ hồn nhiên
Chỉ nghĩ đến tốt lành
Đời óng ánh
Giấc mộng hồng kỳ ảo…
Bước phiêu du đầu
Lạc vào vườn tiên-giới
Nụ hôn đầu đời
Ngọt lịm những đắm say
Dòng sông đung đưa
Như hòa âm vó ngựa
Gõ nhịp nhàng
Cao ngạo tới thành Var
Bước phiêu du sau
Là mầm đau hiện-hữu
Khắc vô hình hài
Cây thập tự giá trên vai
Mang vác từ nay
Nỗi khốn khổ kiếp trần
Ngôi hoàng tử
Nhường cho đời hành khất
Một ngày
Những con đường chất ngất
Vụn cuộc đời vỡ tan
Như lòng sông vô hạn
Những sóng ngầm dối dan
Vùn vụt chuỗi thời gian
Chảy ào ra biển rộng
Sao chỉ còn ác mộng
Ba mươi năm vô hồn
Trở lại kiếp sinh-tồn
Đời hết vui, bằng lặng
Như dòng sông chở nặng
Những con thuyền dọc ngang
Thành ngọn gió lang bang
Trôi qua vùng bão táp
Còn gì để chắp ráp
Mộng-đời chiều mong manh???
Budapest – 14/04/2006
*for HP, 31 năm sau gặp lại
Hoàng Thy Mai Thảo