Xin là mây hồng
Xin là mây hồng .... vùng trời đầm ấm
Dệt cho anh đầm thắm những giấc mơ
Xin thời gian .... không chỉ lấp bụi mờ
Xin là mộng ....dệt tình thơ vạn khúc
Xin nắng xanh ...ngập đầy trời hạnh phúc
Mang cho anh chen chúc những niềm yêu
Khi mệt lả ..... hoàng hôn đến những chiều
Em sẽ hát "tình yêu" .... bài thơ cũ
Xin là giấc chiêm bao khi anh ngủ
Mộng ngày xưa ...mùa thu ấy trở về
Đưa anh đi trong yêu dấu đam mê
Đêm hoang phế ..... anh về hong màu tóc
Cõi bụi trần ..... em xin anh đừng khóc
Bởi có em ngu ngốc .... ngự thiên đàng
Dệt cho anh huy hoàng .... nắng cao sang
Từng áng mộng mây hồng lan khắp chốn
Xin là gió ....thổi về những nụ hôn
Hôn lên trán .... lên môi ..... và lên tóc
Hôn từng nếp nhọc nhằn khi anh khóc
Phủi bụi trần ...trên triền dốc đau thương
Xin là mây muôn thuở vẫn còn Vương
Lên áo bụi .. tình thương .. cơn mưa nắng
Xin được dệt mộng tình hồng mây nắng
Và nụ cười ..... xóa trắng bụi trần ai