Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VU LAN bông hồng đỏ tặng Mẹ

 

VU LAN
bông hồng đỏ tặng Mẹ

Ngày của đức Phật chào đời
Chín tòa sen đón chân Người
Thương chúng sinh tay ban phát
Sang hèn vương khắp muôn nơi.

Thân kết tụ của Mẹ đây
Như mây gió tựa sương mai
Chưa hình hài chỉ giọt máu

Mang hơn chín tháng bào thai.

Thừa chết dành sống cho con
Chào đời đứa bé đỏ hỏn
Quên đau… chìm trong cơn ngất 
Cười sót lại thiếp mỏi mòn.

Vu Lan Phật Đản Thích Ca
Ngày này con được sinh ra
Chúc mừng sinh nhật ban tặng
Rằm tháng Tư sáng mặt hoa.

Vui đùa trẻ nhỏ mãi chơi
Vang tiếng cười mặt Mẹ tươi
Biếng cơm bỏ cháo lần một
Mẹ đau ruột xé khôn nguôi.

Mấy mươi năm lẻ chắt chiu
Bon chen cơm áo gạo tiền
Tình thương nuôi dạy khôn lớn
Con mạnh… Mẹ ốm triền miên.

Thời gian rồi cũng thành đạt
Người nghĩ con vẫn trẻ thơ
Xa nhà, mưa nắng…, chờ đợi
Nước mắt luôn chỉ chảy xuôi.

Mẹ giờ đã chín mươi tuổi
Luôn vui khi thấy con mình
Tâm thiện thân sáng giữ gìn
Cũng là trả hiếu đạo tròn.

Hôm nay lại sinh nhật con
Kính dâng ly rượu chúc mừng
Phúc An Khang nhàn vui chung
Mẹ luôn được Thượng Thượng Thọ.

Đây bông hồng đỏ cài áo
Là tặng phẳm Mẹ ban cho
Kim ngân châu báu không sánh
Mong Mẹ bên con suốt đời.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả