Trái Tình Yêu

 

Em chợt trao anh một trái thương
Cắn vào để hiểu nghĩa yêu đương
Biết nhớ biết mong khi không gặp
Tơ tình ai thả khiến lòng vương

Đã quyết tìm mua lấy trái tình
Nhờ em chỉ lối , em lặng thinh
Rốt lại anh mua được nửa trái
Chỉ đủ vọng mơ một bóng hình

Từ ấy anh ăn phải trái yêu
Tương tư , ray rức đủ trăm chiều
Lòng nhủ cố quên , tình vẫn dậy
Em giết hồn anh với diễm kiều

Dửng dưng chẳng bảo đến một câu
Em tặng cho anh một trái sầu
Anh mang giấu kín vào tâm tưởng
Xây nấm mộ chôn mối tình đầu .

Thụy Hồng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả