TINH TÚ CÁT

Cám ơn Cát Biển

Thưa anh có lẻ em là nguyệt
Cứ lung linh tán sắc ánh khiêu đời
Thưa anh có vẻ em là Nguyệt
Nên độc hành đơn lẽ bóng sầu thôi

Và thưa anh hạt cát vàng của biển
Thoáng chút buồn tan biến giữa trùng khơi
Anh hòa tan giữa lượn sóng dòng đời
Anh lắng đọng sắc vàng kia sáng chói

Anh là cát nơi bến bờ để đợi
Em lại làm bóng nguyệt ngút ngàn khơi
Em treo nghiêng vắt vẻo ở lưng trời
Nguyệt Cát vẫn muôn vạn đời xa cách

Nếu có lúc bình yên ta sẽ gọi
Hạt cát vàng thanh khiết giữa mù khơi
Và nếu như trong lối rẽ vòng đời
Vòng tay lại vốc tay đầy vuốt cát

Cho ta xin lọc sàng vô sô' hạt
Chỉ để tìm đúng hạt cát kim cương
Giữa những trùng khơi nhí nhố tầm thường
Ta giữ lại cho đời tinh tú cát

(TINH TÚ CÁT __NYKC)



08/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả