Bên Thềm Mơ Trăng...
Tình chưa thắm , hương tàn muôn thuở
Còn lại đây , dang dở cung sầu
Dòng thơ chưa đượm trọn câu
Em người xa khuất , để sầu anh mang
Đêm dần xuống , lệ hàng len lách
Chỉ còn nghe , tim mạch loạn cuồng
Em ơi , thơ nhỏ , nhẹ buông
Câu thương dang dở , lệ luồn trong tâm
Hơi lành lạnh , âm thầm gió đến
Mang sương đêm , về bến tương sầu
Một mình song vắng nghẹn đau
Nhớ em dạ thắt , trăng sao cũng hờn
Ngủ em nhé , điệu đờn anh trổi
Câu ân tình , khi mỗi đêm sang
Ầu ơ ... đời lắm trái ngang
Sầu nghiêng gối chiếc , giăng giăng tím buồn
Thế giới ảo , lách luồn trăm mối
Bao ngôn từ , đã mỏi sắc hương
Còn đâu một nhánh Lan hường
Vùi trong đất lạnh , ai tường thân hoa
Dòng lệ đắng , chan hòa canh vắng
Câu thơ tình , còn nặng dáng em
Ầu ơ ... Hãy ngủ đi em
Để anh thay nhỏ , bên thềm mơ trăng ...
Chấn Vũ.
05/07/06