Chuyện Đời
Và trời hôm nay đã vào tháng Năm
Em cũng muốn một lần sờ lên trán
Coi thử anh dạo này có bịnh hoạn
Có khoẻ không mà tim đập không đều ?
Em không thể nào cứ mãi đi theo
Giải thích cho anh từng lời từng ý
Không lẽ em lại phải răn phải chỉ
Cho anh nghe từng tình ý trong thơ
Ở trên đời có nhiều thứ không ngờ
Có những cái ta không cần phải biết
Có những điều anh không cần phải diệt
Và nhiều chuyện chẳng cần phải có, không
Trịnh Công Sơn bảo, "sống phải có tấm lòng"
Anh cứ thử một lần đi anh ạ
Anh sẽ thấy hết giận hờn rất lạ
Sẽ không buồn cho những chuyện khỏi tầm tay