Dấu chân tình muộn
Đây dấu chân người trên đá sỏi
Trên cát vàng vang vọng thở than
Trong bóng tối im mình không thở
Lặng lẽ vùi vương mắt ngỡ ngàng
Đây dấu đời anh một cuộc tình
Tháng ngày nhìn lại sớm bình minh
Nghe tình khóc khi sầu tan vỡ
Hồn theo mây trôi thành cánh chim
Đây dấu ngày xưa ta tìm về
Cũng bước dài trên cát chân lê
Nghe cuộc sống trái tim vội vã
Nghe lòng mình in dấu đời mê
Ôi , dấu chân người mang ước hẹn
Một ngày mai qua rồi thời gian
Giữa ánh sáng là lời nức nở
Giữa đam mê là khúc tình loang
Gởi niềm đau xưa vào hạt cát
Theo dấu chân của kiếp con người
Đời lãng du theo về biển cả
Tình phôi pha suối lệ đầy vơi
DH
08.05.06