Tâm khúc 1

Đường anh đi lá vàng ngập lối
Mây trắng giăng phủ kín mùa thu
Nắng hoen màu trời tím mịt mù
Hàng cây đứng nghiêng mình hờn dỗi

Đường anh đi ngõ hồn đen tối
Một màu tang lịm tắt đêm dài
Đêm không trăng thơ thẩn vì ai
Lời hấp hối đượm sầu tê tái

Lối anh đi nghẹn ngào không nắng
Phố giăng mưa nặng những giọt sầu
Công viên buồn lạc bước về đâu
Chim mỏi cánh tìm nơi nương náu

Đường anh đi trời mưa tháng sáu
Tình yêu chào kỷ niệm xa rồi
Tim buông từng nhịp thở chơi vơi
Trên khung cửa nhạt nhòa bóng tối

Lối anh đi tình vương trăm mối
Lạc bên trời cõi vắng xa xăm
Gọi tên người yêu dấu trăm năm
Nhờ mây gió hôn làn môi thắm

Lối anh đi thiên đường chợt tắt
Ngõ xưa giờ vắng bóng ngọ về
Ai vẫn còn lạc bước hôn mê
Còn luẩn quẩn trong vòng nhân thế




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả