Ru em

Ngàn năm ru mãi
Trên phiến đá buồn
Bàn tay năm ngón
Ve vuốt dỗi hờn

Muộn phiền từng tiếng
Rớt vội vào hồn
Tuổi buồn như gió
Vi vút hư không

Hôn làn tóc xoã
Tắm nắng xuân nồng
Miên man từng giọt
Gợn sóng trên sông

Nụ hồng một đóa
Trái tim ấm nồng
Cho em nhịp thở
Say đắm mênh mông

Như từng cơn lốc
Ru em mặn nồng
Miệt mài ru mãi
Từng phiến mây hồng

Mưa về ru tiếng
Cho em một lần
Bàn tay năm ngón
Ve vuốt lỗi lầm

Ta lần từng bước
Gọi bước chân trần
Lặng nghe em khóc
Trong nỗi phân vân

Ru đời chất ngất
Lẻ bước phong trần
Giáo đường im tiếng
Không tiếng chuông ngân

Tuổi buồn như đá
Đứng giữa hư không
Xuôi tay hờ hững
Ngày tháng chờ trông

Ai nhớ ai mong
Vương vấn cõi lòng
Riêng ta một kiếp
Ru đến bạc lòng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả