Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH CHÚ CHÁU (5)


Đã lâu lắm chưa về thăm trường cũ
Nắng bên đường có còn lá me bay
Dấu chân yêu xa vắng đã lâu ngày
Tà áo trắng vẫn hoài trong thương nhớ

Ngày Chú đi, phượng hồng trên lối ngõ
Tháng Tư buồn lặng lẽ hạt mưa rơi
Phố chiều lên chạnh vắng tiếng em cười
Còn đâu nữa, bên nhau chiều dạo phố

Đã bao năm chưa lần qua xóm nhỏ
Tiếng rao hàng nghe nhớ quá khôn nguôi
Hàng chè xanh, bên quán nhỏ em ngồi
Cốc nước mát bên hàng cây phượng vỹ

Chú nào biết, yêu nhau đời khổ lụy ?
Vắng xa rồi ... đứa cháu của ngày xưa
Làm sao quên thuở ấy giỡn vui đùa
Tình Chú Cháu  ... bao giờ thôi ngăn cách


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả