Mẹ Và Tôi

Với ai tôi cũng vui cười
Tỏ mình bản lãnh giữa đời bể dâu 
Vẫn sao chẳng đủ tình câu
Tặng người Mẹ quý mắt mầu gió sương

 Mẹ tôi uy tiếng khôn lường
Sắc tài trọn vẹn ít ai sánh bằng
Với tôi mềm nhũn cõi lòng

Chắt chiu từng phút được gần bên tôi

Thế mà tôi vẫn xa xôi
Hững hờ giáp mặt thoáng vời vợi xa
Những lần len lén liếc qua
Thấy như mắt mẹ nhạt nhòa uất u

Nghe dâng dạ xót ngất ngư
Mặt tôi phớt tỉnh sóng xô khuấy lòng

Vùi chôn đau khổ tột cùng
Sợ như Mẹ đoán ưu hờn đồng cam

 

Bao nhiêu âu yếm lời êm
Nặng trời tình nghĩa ruột mềm đáy xiêu
Thế mà lặng mãi khó kêu
Để buông thành tiếng "Con yêu Mẹ nhiều..."




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả