Khó Quên 6
Sẽ chẳng tìm ai để dễ quên
Dù thân tổn thọ cũng xin đền
Mắc công nhung nhớ tương tư mãi
Suốt cuộc đời thừa thiếu vắng em
Quyến luyến hình hài lả bóng thương
Nói chi chiều đó sẵn sàng nhường
Theo anh mực đẫm trang thơ tím
Quấn quít ngọt ngào đậm nét hương
Muốn tránh nhưng lòng chẳng được nguôi
Chán em rũ bỏ tự lâu rồi
Tim xanh đâu phải là cây cỏ
Tình chết theo mùa đổi sắc phơi
Lững thững phương trời cánh hạc đâu?
Dư âm nức nở vọng âm sầu
Vấn vương nguội lạnh cơn hờn dỗi
Trở lại tìm nhau sớt nỗi đau
Nguyện hứa từ nay ráng sẽ chừa
Trăng hoa thơ thẩn tháng ngày đưa
Bên em trọn kiếp Hồng Vàng nhé
Tươi thắm tình ta đẹp bốn mùa
Cám ơn nàng viết lá thơ yêu
Chất chứa hồn nhiên điểm dáng Kiều
Giông bão qua đi trời lại nắng
Trúc mai kề cận nhạt buồn hiu.
Andy Nguyen May 06, 2006