Giọt buồn
Giọt buồn rong khắp phố
Ngả nón chào tôi "cười"
Ngỏ lời "mình bạn nhé !"
Thành tri kỉ có đôi
Giọt buồn săm soi mãi
nơi ngăn tim bèo nhèo
rồi chu môi vòi vĩnh
"tim nhỏ, cho tôi theo"
Giọt buồn bám tôi suốt
Khắng khít như nhân tình
Đêm cùng tôi viết lách
Ngày thơ thẩn ta - mình
Tháng qua rồi năm tận
Quanh tôi đổi thay nhiều
Những thăng, trầm, lận đận
Phủ trái tim rong rêu
Tôi sống đời lặng lẽ
nhạt nhẽo nước ao tù
dưng chợt nhớ da diết
giọt buồn thuở ưu tư....
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle