Em ghét Anh 4
Em ghét cái mặt thật khó ưa
Bên em giọng điệu cứ đong đưa
Vờ khen bóng dáng trang đài thoáng
Mặc kệ tim sầu gợn gió mưa
Anh chọc các cô thì cứ vui
Đừng mang em gán với tình ai
Nếu buồn một xó em trầm lắng
Góc tối riêng trời nhạt mắt phai
Ghét quá cả tuần chẳng nói chi
Kệ anh bén gót mãi nằn nì
Mắt huyền vẫn liếc về bên ấy
Thương quá ai hoài mối tình si
Anh lãnh đau thương thế cũng vừa
Bên em ray rứt bóng ai khua
Phạt anh tránh mặt không thèm nữa
Hứa nhé, từ nay ráng phải chừa...
Hôm nay thảo lại áng thơ yêu
Em viết ngàn câu luyến nhớ nhiều
Hờn giận lặng im đừng khuấy động
Anh về xóa hết nỗi cô liêu