Vẫn là Em
Giữa bao điều mới lạ
Vẫn chỉ mình Em thôi
Cho ta những yêu chiều
Không một ai có thể
Đóa hoa Em lựa chọn
Hay một dòng nhạc xanh
Đôi ba ý vô hồn
Tất thảy đều khác hẳn
Sóng trôi đi trở lại
Chẳng lẽ hoài xa nhau
Ta vẫn hỏi dòng đời
Có đẩy đưa nhịp nối
Đám mây chiều vội vã
Hết một ngày lang thang
Gió khẽ trở hiền hòa
Em về êm ngõ vắng
Sông xưa ơi ta hỏi
Có đủ màu phù sa
Cho xanh tốt trọn mùa
Hai bến bờ bồi-lở
Em ghé qua rồi ở
Hay ngược đường phiêu du
Để ta lại hững hờ
Đong trên tay vần nhớ
23h35- 08/05/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…