Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khóc một dòng thơ ..


Nghe gió rít bên dòng thơ xưa ấy
Cánh bằng lăng tím lặng khóc thương ai
Vẫn đâu đây trên lối vắng mỗi ngày
Anh tự hỏi "sao ta còn sống mãi?"!

Khi Em đi mang tình-thi, nỗi nhớ
Vút về miền Anh chẳng thể tới nơi
Ở lại đây với chữ nghĩa rã rời
Anh dệt mãi những dòng thơ vô vị

Sao Em bảo tấm tình Anh không trọn
Một ngả về hẳn lắm kẻ đợi trông
Nhắc chi Em những nghi ngại dỗi hờn
Đời lữ-thứ vẫn say mềm sông mộng

Nếu Em thương, sao Em không biết đợi
Không dặn lòng chỉ nhớ mỗi Anh thôi
Viết cho Anh đôi dòng chữ thay lời
Bên nhau nhé, bằng lăng không héo vội?!

 
08/05/2006
*cho một bài thơ của bạn Net ..
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả