Trần Đồng Dương
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mắt Môi

Mắt môi tôi
được dưỡng nuôi bằng tình mẹ

Trái tim tôi
lớn lên nung nấu bằng tình quê hương

Khối óc và hướng đời 
sự nghiệp , vinh nhục xin gửi cho nước non

Ôi trái tim không biết nói 
không biết cười chỉ rung động và hằn thù

Ôi trái tim không hét lên như môi miệng
chỉ ru buồn theo tình yêu thế nhân

Mắt môi tôi đã bịt kín lâu rồi
Mắt môi tôi đã không còn thấy còn nghe

Chỉ còn ngủ một giấc trăm năm
Chỉ còn ru mộng nghìn năm

Hỡi nhân thế , nghìn thu còn đợi
Hay không chờ một kiếp nhân sinh
TDD
09.05.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả