Con Cần Ngài Trợ Đỡ

Đường thập giá đầy chông gai thử thách
Thân con người mang yếu đuối mong manh
Đời u mê cám dỗ chẳng buông đành
Khi sa ngã không ngại ngần oán trách

Có những lúc lòng khô khan trống vắng
Chẳng nhận ra tình chúa mãi bên con
Ngoảnh mặt đi không giữ Chúa trong lòng
Hoài công kiếm nơi tình người bạc trắng

Không có Chúa đức tin tìm cõi chết
Trong cuộc đời sẽ chẳng có phân minh
Tìm đâu ra chốn chân lý công bình
Thế giới loạn, khi xuôi tay sạch hết

Con mê mải tìm vui nơi tạm bợ
Quên mất mình là bụi đất tàn mau
Như nước trôi hư ảo thoáng qua cầu
Này Chúa hỡi con cần Ngài trợ đỡ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả