Hữu Tình
Tự hỏi tại sao cứ nhớ anh
Chơi vơi bến nhớ mắt vương mành
Tình ôm trắc trở đời tư lự
Em Sợ cơn mơ quá mỏng manh
Đừng trách những khi bỗng lặng thinh
Ưu tư dấu kín nỗi u tình
Bốn phía vây chìm ngập thương nhớ
Khắc khoải hồn em đậm vết in
Dẫu phải đợi chờ đến cuối đời
Tình này sẽ chỉ một anh thôi
Năm năm, một kiếp xanh hy vọng
Giao trọn đôi tay suốt cuộc đời
ngày thắm tình anh phủ dáng em
Đêm trăng tròn giấc mộng êm đềm
Chung trời ước nguyện duyên hai đứa
Tặng hết mắt môi cả tóc mềm
Em dệt tương lai đỉnh nhiệm mầu
Cỏ cây thỏ thẻ..." họ yêu nhau"
Chợt nhìn...một thoáng lòng xao động
Vàng áo quanh anh ngất gió lùa
Chiều xuống buông rơi chuyện chúng mình
Thềm son, trải mộng triệu hoa xinh
Mây trời xanh biết màu chung ước
Đọng lại không gian thật hữu hình
Giựt mình trở giấc bao đêm
Nghe trong hồn vắng u niềm bơ vơ
Ừ thì lại bước vào thơ
Được còn với tới cơn mơ ảo huyền