Vẫn còn mùa xuân cho em

Mùa xuân cho em sao quá vội
Mắt xanh xao đưa đón muộn phiền
Đông về đang vây kín triền miên
Tuyết lạnh lẽo rụng rơi trên phiến

Tóc ôm vai má hồng im tiếng
Sao hương tình không thắm nét môi
Giọt lệ nào thay nỗi đơn côi
Sao từ chối vui nương bóng tối

Buồn lặng lẽ như lời trăn trối
Vẫn theo chân suốt cả cuộc đời
Hạnh phúc nào giọt nước bể khơi
Như nước mắt quanh đời vun xới

Bao linh hồn mấy đời thành đá
Trong đợi chờ vội vã từng giây
Từng đêm sầu ru mộng ngất ngây
Tìm hạnh phúc cả đời không thấy

Nỗi đắng cay ngọt bùi gắn bó
Sao nghe lòng tắt lửa đêm nay
Thắp đam mê vương lệ đắng cay
Nằm gối mộng nghe hồn rực cháy

Xuân vừa đến mây giăng thật thấp
Đón đưa em mơ phút tương phùng
Gọi nắng về đem khúc thuỷ chung
Em tôi hỡi...xuân (đến) vang lời chúc...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả