Lá Thư Cho Mother's Day
Thư con viết cho Mẹ nhiều năm lắm
Viết từ khi con mới biết tập tành
Trên dòng chữ còn ghi nhanh ngày ...tháng ...
Tình Mẫu từ lai láng tựa dòng sông !
Thơ con viết ngàn năm còn luôn ấm
Trái tim con hình bóng Mẹ không mờ
Dầu bao năm xa vắng Mẹ ...đôi bờ
Vẫn ghi khắc dáng thiên thần một thuở
Mẹ nơi đâu ? có nghe lòng nhung nhớ ?
Giấc chập chờn, tiếng gọi Mẹ gần ...xa ...
Con nay đã xuôi bờ sang xứ lạ
Bao mùa xuân con chẳng có quê nhà
Dòng nước chảy tháng ngày trôi xa bến
Hoa vẫn nở trong lòng con ngọn nến
Soi trần gian tìm mẹ khắp chân trời
Mẹ còn đây ! hay theo Cha ngày ấy ???
Đời khắc nghiệt, giữa muôn trùng sóng dậy
Khúc ầu ơ ... con mãi vẫn mơ hoài
Nơi xa xăm nào đó Mẹ có hay ?
Bao mùa xuân đất khách con miệt mài ...
Cội phúc nào cho con niềm ưu ái?
Thân phận người, ( tác giả bởi trời cao )
Đường trần thế đi vào vòng áo nảo
Mộng bình thường xin có Mẹ bên nhau
Tâm liền tâm, hai chữ nghĩa " cù lao"
Ơn chín tháng Mẹ cưu mang khó nhọc
Giấc chiêm bao con bàng hoàng bật khóc
Tiếng mẹ ơi ! Thiên cổ biệt ly sầu !
Thu chưa đến, sao màu nâu điêu khắc ...
Mother's day con nghe lòng se sắc
Điểm chấm buồn ngập lối chở về tim
Mẹ nơi đâu ? con vẫn mãi đi tìm ...
Tình mẫu tử khơi thêm lòng nhiệt huyết
Đậm tình thương như biển cả vô bờ
Bao nhiêu năm không sao quên nỗi nhớ
Ngôn từ nào diển tả nỗi mong chờ ...
Con muốn vẽ chân dung trong nhung nhớ...
Vẽ đời mình dâu bể tuổi thơ ngây
Vẽ trời xanh, có mây trắng đang bay
Vẽ bóng Mẹ bên bài thơ trìu mến
Đã nhiều năm bao lần thu xa bến
Gió bâng khuâng thổi lá đến chân trời
Dòng thác đổ ngập ngừng trôi xác rả
Là mỗi mùa con khóc bóng thu qua
Trời tháng năm con nghe mình buồn quá
Con muốn vẽ trái tim mình lên đá
Vẽ thân yêu nhè nhẹ thuở nằm nôi
Vòng tay Mẹ trong đời khi vấp ngã
Con muốn vẽ mầm non trên đất lạ
Nhưng sợ rằng nguồn gốc sẽ trôi xa
Con muốn vẽ mầm xanh, nhưng nghiệt ngã ...
Bỡi vì đời con Mẹ , đã phôi pha ...
Sáng hôm nay con nghe mình rất lạ...
Đêm trở trăn nhớ lại chuyện trong đời
Mùa "Lễ Mẹ" con có gì Mẹ hỡi ...?
Máu từ tim rung nhẹ những bồi hồi
Đường thương đau con đã từng trôi nổi
Đêm giựt mình hiu hắt giấc cô đơn
Ngày lặng lẽ mong Mẹ về trìu mến
Mẹ nơi đâu ? trần gian hay đã chết ???
Đời nắng sương nhiều năm con nhận hết
Bao thời gian cây lá đã thay mùa
Bao khó nhọc con không hề màng đến
Chỉ mong ngày Mẹ hiễn hiện bên con
( Chuyện ngày xưa khi xuân đến bên thềm
Con lén dấu nấm cơm buồn ra bái mộ
Mồ của Cha đơn độc giữa rừng thiêng
Con từng khấn ...Mẹ nơi đâu ? Cha có biết ?!)
Mùa lễ Mẹ mỗi năm con cương quyết
Chọn cành hồng màu đỏ để khấn nguyền
Mẹ vẫn mãi trên trần gian muôn kiếp
Chờ một ngày con - Mẹ được đoàn viên .