Mưa Trên cành Xuân

Mưa thấm ướt ân tình rơi từng mảnh
Mây hồng xa... xa cách những ngày xuân
Nắng xanh đi từ giã phố bao lần
Chìm nước mắt ôi xuân mờ xóa mộng

Vườn địa đàng từ cánh hoa xuân mỏng
Giữa mênh mông buông thõng lệ trần gian
Em tìm đâu xa tít những ngày vàng
Mưa rên rỉ hoang mang bờ nhung nhớ

Nhớ cơn nắng hong khô niềm trăn trở
Nhớ bàn tay vừa mở nụ tầm xuân
Nhớ đêm trăng soi dấu ái trong ngần
Tình xưa thức những lần mưa rơi lệ

Mưa gõ đều bên song như kể lể
Nhịp theo lòng giọt lệ tiếc mùa qua
Hoàng hôn rơi gió cuốn bóng chiều tà
Mây nắng ngủ... em xa ngày tháng cũ