Chứng Nghiệm Một Tình Yêu

Em đi về chứng nghiệm một tình yêu
Bằng sự âu lo khi anh vắng mặt
Bằng lời thăm hỏi khi đời còn khúc mắc
Bằng hờn ghen khi anh hẹn ai ăn cơm chiều

Em đi về chứng nghiệm một tình yêu
Bằng sự nhung nhớ của năm cùng tháng tận
Bằng một chút tình biết sẽ nhiều lận đận
Bằng một nhịp cầu bắt từ đó sang đây

Em đi về tìm ẩn số trong tay
Để minh chứng tình yêu như toán học
Anh với em tuy hai nhưng là một
Tuy một là hai nên chẳng gặp bao giờ

Em đi về viết cả trăm bài thơ
Viết để lấp cho mình cái khoảng trống
Viết để thấy lòng mình còn xao động
Để dùng ngôn từ minh chứng một tình yêu

Và bài thơ viết vào một buổi chiều
Viết để thấy lòng mình vô cùng thực
Viết vì em không kiềm chế được bút mực
Viết để chứng nghiệm rằng em đã trót yêu
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả