Anh muốn ..
Anh muốn vẽ một trời xanh thăm thẳm
Chỉ một làn mây trắng nhẹ trôi trôi
Gió mơn man đủ dịu khẽ môi mềm
Run nhè nhẹ...lời Em- thơ thủ thỉ
Em trở lại con đường reo hoan hỉ
Hàng cây buồn bỗng như trổ thêm bông
Khúc quanh co dây chỉ sắp nhu mì
Dòng thẳng tắp đi vào tim mộng tưởng
Nối con sông cho đôi bờ gần lại
Đưa Em về cửa ngõ ắp tình thương
Trao cho Em vương miện thật yêu kiều
Nàng thơ hỡi! Đêm trăng-sao rúng động
Ta xây mộng suốt ngàn năm không nghỉ
Thật hìền hòa như dòng suối ban mai
Chút nắng, chút sương, chút buồn, tĩnh lặng
Đôi nốt trầm, hơi bổng, nhịp khoan thai
Vẽ cuộc đời như những bánh xe quay
Không muốn trôi vào vết cũ trên đường
Riêng cho Em một ngả chiều diệu vợi
Con chữ thường, bút họa- đóa Quỳnh Hương!!
*** Thương không Em và đã hết muộn phiền
Không giận nữa, hết giọt dài giọt ngắn
Hết ngúng nguẩy, lạnh lùng quay lưng tiễn
Chiều Hạ buồn, con mắt liếc... Net thở than???
10h01 -09/05/2006
Hoàng Thy Mai Thảo