Đời không có em
Đời sẽ vô nghĩa không có em
Ngày dài tháng rộng chỉ hư vô
Đường đời vạn nẻo mình anh bước
Đi hết cuộc đời man mác buồn
Anh viết bài thơ dòng mực xanh
Thả hồn ông bướm với ai đây
Mực xanh giấy trắng hồn ngơ ngác
Lặng lẻ bơ vơ một nỗi niềm
Anh hát tình ca lời thiết tha
Tiếng dàn nức nở nhớ người xưa
Mây bay gió thổi ngoài song cửa
Chợt thấy bây giờ đời quạnh hiu
Mưa có rơi nắng có nhạt phai
Tình anh vẫn thế vẫn đậm đà
Yêu em yêu mãi chẳng phai nhạt
Dẫu biết đời mình sẽ khổ đau .
Phi Hải
05-09-06