Buổi chiều cô đơn

  Người yêu hỡi có biết không

Xa nhau sao thấy nhớ mong dạt dào

  Buổi chiều lặng lẻ lao đao

Gọi người yêu hỡi tình nào vấn vương

 

  Xa nhau em thấy có thương

Mình anh lặng lẻ đơn phương đợi chờ

  Nhớ em anh mượn vần thơ

Vơi đi nỗi nhớ duyên tơ u sầu

 

  Chia tay sao thấy nhớ nhau

Chia tay sao thấy tình đau ngọt ngào

  Yêu nhau ai cũng ước ao

Bên nhau mãi mãi khát khao mặn nồng

 

  Buổi chiều dạo bước bờ sông

Hỏi mây hỏi gió cảm thông tình này

  Yêu em chấp nhận đắng cay

Yêu em chấp nhận hao gầy nhớ thương.

 

           Phi Hải

           05-10-06

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả