Mùa Hạ
Nhạc khúc nắng về đậu trên vai
Âm giai tháng năm
Rát bỏng
Phượng cháy rực bên trời thắp nắng
Bụi thời gian phủ giăng,
Thấp thoáng bên hồ sắc tím bằng lăng
Chàng nhạc công ve ẩn mình sau tán lá
Nỗi buồn đi qua
Cùng cơn mưa đầu hạ
Kỉ niệm ngơ ngác tìm về...
Mùa hạ giữ lại nhịp tim tái tê
Ta dày vò nhau bằng nỗi niềm cay đắng
Im lìm trong mênh mông phẳng lặng
Một đoá hoa...sắp tàn...
Mùa hạ dời gót lang thang
Chiều buông hợp âm
..day dứt..
Trống rỗng,
..dửng dưng...
..qua rồi cảm xúc
Bất chợt...
Đánh rơi nỗi buồn.
Mùa hạ..
Tím trời hoàng hôn
Cái nắng đua nhau trốn tìm..
..ẩn nấp
Dòng thời gian trôi,
Dòng người tấp nập,
Ngược xuôi theo bánh xe đời!!!!!
7/5/06
Trầm Tích