Lời Thì Thầm
Thì thầm với thời gian
Chạy vòng theo chiếc kim giờ khó tính
Đốt cháy bao nhiêu dự định
Chầm chậm...tích tặc..
...tích tắc...trôi....
Vòng tròn thời gian
Kim giờ..
...kim phút...
.......kim giây..,
Vượt qua nhau thật vội
Em thì thầm cùng bóng tối
Nỗi ghen hờn khẽ rớt trên tay
Thì thầm với mây
Ô kìa...mây hững hờ bay mãi
Thời gian không dừng lại
Mây vẫn bay..
Gió vẫn thỗi nhạt nhoà.
Thì thầm với không gian bao la
Em giữ tình yêu đừng chạm vào lời nói dối
Trước thành đường xưng tội
" - Lạy Chúa, con vẫn yêu người!"
Thì thầm với giọt sương rơi
Trên khoé mi giọt nào còn trong vắt
Lời yêu trao nhau ngọt mật
Nhưng bỗng cay..như quế..tự bao giờ?
Thì thầm cùng những giấc mơ
Thì thầm cùng trái tim ơ hờ lặng lẽ
Ai đánh rơi giọt lệ
Đánh rơi tình yêu...nơi phía chân đồi??
Chiếc đồng hồ thời gian vụt rơi
Kim phút..
...kim giây...
.......kim giờ..
Rơi lả tả....
Khoảnh khắc...đôi ta trở nên xa lạ
Chông chênh cả một đời!!!!
7/5/06
Trầm Tích