Làm Dâu Viễn Xứ
Lang thang, lang thang
Lỡ giấc mộng vàng
Đường đời đầy dẫy trái ngang
Chân ngà ngọc bước theo hàng lệ rơi
Trùng khơi, trùng khơi
Xứ lạ quê người
Chong đèn soi bóng đơn côi
Ngóng về quê mẹ biển trời cách ngăn
Bâng khuâng, bâng khuâng
Đứt đoạn tơ tằm
Gió chao bọt sóng lăn tăn
Làm dâu hoá kiếp làm thân con hầu
Mưa ngâu, mưa ngâu
Rụng vỡ trái sầu
Lòng nhân trú ngụ nơi đâu
bày giữa chợ rao bán người quanh đây
Lỗi ai? Lỗi ai?
Hố thẳm đoạ đày
Buôn dân bán nước một bầy
Nhìn đàn cháu Việt buồn thay giống nòi
05/10/2006
Cung đàn lạnh, tiếng tơ vương
Ngân lên nửa khúc bỗng dưng nghẹn lời
Miệt mài theo ánh trăng chơi
Thốt nhiên xa xót cuộc đời tha phương
******** Song Nguyên*********