Đâu rồi nắng lụa quê em
Tình em như lụa mềm trong nắng
Nắng về thật ngắn, nắng bỏ đi
Tiếng quê hương..cay đắng điều gì ??
Thương vời vợi... biệt ly ngày tháng
Cung trầm dài nối một khỏang đời
Dư âm vang vọng, nắng về khơi
Lụa mềm đau xót ngày sương gió
Cung trầm tan rã... áo lụa phơi
Ai rót mùa thu trên áng mây
Mưa thu rỉ rã giọt sầu đầy
Đau xót niềm riêng tình của lá
Quê hương xa mãi cội nguồn đau
Mẹ Khóc bàn tay... con của mẹ
Sương gió ngập đầy không nắng che
Bàn tay chai cứng sờ thương nhớ
Mang cả cuộc đời mong nắng hè